Cô gái được "định mệnh" dẫn lối, tình cờ yêu và kết hôn với chàng trai đã gắn bó từ năm 4 tuổi.
Trên mạng xã hội, nhiều bài viết về những mối tình định mệnh thu hút hàng ngàn like, đặc biệt trong các hội nhóm chị em. Gần đây, Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1993, chia sẻ câu chuyện tình yêu hi hữu của mình với Đỗ Trung Sơn, cũng sinh năm 1993, khi họ từng là bạn học cùng lớp mầm non năm 1997. Sau nhiều năm như hai đường thẳng song song, họ tình cờ gặp lại ở đại học mà không biết về quá khứ. Cuối cùng, vào năm 2014, họ trở thành một đôi, và theo Thảo, chuyện tình của họ diễn ra rất suôn sẻ, không gặp trở ngại gì.
Gia đình hai bên đồng ý cho Thảo và Sơn yêu nhau, với khoảng cách chỉ 1 km giữa hai nhà. Thảo ở phố Chùa Láng, còn Sơn ở Thành Công, chỉ cách nhau con đường Nguyễn Chí Thanh. Cặp đôi cùng tuổi nên thường cãi nhau nhưng nhanh chóng làm lành. Sơn chiều Thảo và chịu để cô "bắt nạt". Năm 2017, họ cưới nhau và bất ngờ phát hiện đã học cùng nhau từ hồi mẫu giáo 20 năm trước. Cả hai cười và cảm thấy có duyên. Gần 1 năm kết hôn, tình cảm của họ vẫn ngọt ngào, trái ngược với quan niệm hôn nhân thường làm phai nhạt tình yêu.
Thảo được chồng yêu thương và chiều chuộng hơn, đồng thời cô cảm thấy may mắn khi có bố mẹ chồng tận tình hỗ trợ. Cuộc sống của họ vẫn hạnh phúc vì chưa có con. Thảo và chồng dự định trong tương lai gần sẽ sinh con, có thể là hai đứa để làm vui lòng ông bà. Sau khi hoàn thành việc này, họ sẽ tập trung vào phát triển kinh doanh.








Source: https://afamily.vn/co-nang-duoc-dinh-menh-chi-loi-khi-vo-tinh-yeu-va-cuoi-dung-chang-trai-ben-minh-nam-4-tuoi-20180301150054168.chn